PDA

View Full Version : Lỡ Thương Nhớ Rồi....



diepkimphung
28-09-2023, 21:21
Tri kỷ à! Phải làm sao đây nhỉ?
Khi tim ta lỡ thương nhớ mất rồi
Nỗi nhớ này cứ đầy mãi chẳng vơi
Dù cố gắng gạt đi hình bóng ấy

Tri kỷ à! Lòng ta buồn biết mấy
Trái tim này run rẩy nhớ người thôi
Quặn thắt lòng - mặn chát cả bờ môi
Ôm một mối tình câm trong thinh lặng

Tri kỷ à! Lá rơi đầy ngõ vắng
Có ai ngồi thờ thẫn nỗi niềm riêng
Yêu một người nhưng chẳng được kề bên
Đắng với chát trách đời duyên không phận

Yêu là chi? Mà khổ đau lận đận
Rồi mỗi ngày ngơ ngẫn nhớ với mong
Phải ngậm ngùi thả tình giữa hư không
Vờ thản nhiên giấu người trong tim mãi

Ta vẫn biết trái tim này khờ dại
Chẳng thể nào vỗ về nó an yên
Thương một người mà xa cách triền miên
Vẫn hoài thương dẫu cả đời chẵng đặng!

ĐỒNG ÁNH LIỄU.