diepkimphung
28-09-2023, 20:21
Tôi như con phố bơ vơ
Đêm nằm thao thức đợi chờ trăng lên
Ngân hà lồng lộng, mông mênh
Những vì sao lạc buồn tênh, ngủ vùi
Tôi như ngọn gió thổi xuôi
Cuốn bao nỗi nhớ khôn nguôi vào đời
Ngoài thềm chiếc lá vừa rơi
Bâng khuâng vọng tưởng khoảng trời xa xăm
Tôi như phiến đá nâu trầm
Lặng nghe cỏ hát thì thầm bên tai
Đi qua những tháng năm dài
Nhìn quanh chẳng thấy có ai bên mình
Tôi như giọt nắng lung linh
Một ngày mưa rớt, thình lình vỡ tan
Yêu đương giờ đã muộn màng
Nụ hôn đã hết nồng nàn ngất ngây
Tôi như cánh nhạn lạc bầy
Lang thang giữa những chòm mây trắng ngần
Đôi khi cũng muốn dừng chân
Muốn yêu người lạ một lần đậm sâu
Nhưng tình e chẳng bền lâuu
Bởi câu thề hẹn qua cầu gió bay....
NGUYỄN LAM YÊN.
Đêm nằm thao thức đợi chờ trăng lên
Ngân hà lồng lộng, mông mênh
Những vì sao lạc buồn tênh, ngủ vùi
Tôi như ngọn gió thổi xuôi
Cuốn bao nỗi nhớ khôn nguôi vào đời
Ngoài thềm chiếc lá vừa rơi
Bâng khuâng vọng tưởng khoảng trời xa xăm
Tôi như phiến đá nâu trầm
Lặng nghe cỏ hát thì thầm bên tai
Đi qua những tháng năm dài
Nhìn quanh chẳng thấy có ai bên mình
Tôi như giọt nắng lung linh
Một ngày mưa rớt, thình lình vỡ tan
Yêu đương giờ đã muộn màng
Nụ hôn đã hết nồng nàn ngất ngây
Tôi như cánh nhạn lạc bầy
Lang thang giữa những chòm mây trắng ngần
Đôi khi cũng muốn dừng chân
Muốn yêu người lạ một lần đậm sâu
Nhưng tình e chẳng bền lâuu
Bởi câu thề hẹn qua cầu gió bay....
NGUYỄN LAM YÊN.