diepkimphung
28-09-2023, 01:32
Biết rằng đời là cõi tạm
Thì thôi biết đủ tham lam làm gì
Tiền bạc chẳng thể mang đi
Đừng đem vật chất so bì thiệt hơn
Khổ đau, buồn tủi, giận hờn
Dặn mình buông bỏ, chớ mang trong lòng
Sông còn lúc đục lúc trong
Tránh sao được những bão giông cuộc đời
Đi qua hết cả đầy - vơi
Rèn cho tâm vững dù trời phong ba
Chuyện người chớ có gièm pha
Nếu không giúp được nghe mà cảm thông
Cuộc đời sắc sắc không không
Chẳng ai có cả hoặc không có gì
Nay còn mai có thể đi
Vậy nên chớ có sân si nặng lòng
Mai về một cõi hư không
Buông tay nhẹ bước thong dong ta về.
NGUYÊN ANH.
Thì thôi biết đủ tham lam làm gì
Tiền bạc chẳng thể mang đi
Đừng đem vật chất so bì thiệt hơn
Khổ đau, buồn tủi, giận hờn
Dặn mình buông bỏ, chớ mang trong lòng
Sông còn lúc đục lúc trong
Tránh sao được những bão giông cuộc đời
Đi qua hết cả đầy - vơi
Rèn cho tâm vững dù trời phong ba
Chuyện người chớ có gièm pha
Nếu không giúp được nghe mà cảm thông
Cuộc đời sắc sắc không không
Chẳng ai có cả hoặc không có gì
Nay còn mai có thể đi
Vậy nên chớ có sân si nặng lòng
Mai về một cõi hư không
Buông tay nhẹ bước thong dong ta về.
NGUYÊN ANH.