PDA

View Full Version : Dù Một Thời Ta Đă Có Yêu Thương.



diepkimphung
25-09-2023, 23:58
Muốn chiếm hữu trọn trái tim của anh
Sao em thấy quá mong manh đến thế
Anh sinh ra kiếp này chắc có lẽ
Dành cho người chứ chẳng để riêng em

Bao lâu nay ta đă sống êm đềm
Bỗng đột nhiên trong một đêm tan vỡ
Mang ái ân của t́nh yêu chồng vợ
Đem trao người không trăn trở lương tâm

Phản bội anh em chưa hề một lần
Trước đầy rẫy lắm phong trần cám dỗ
Vẫn sắt son bởi anh là bến đỗ
Nên ngỡ ngàng trước dang dở đôi ta

Muốn an nghỉ trong tim anh tới già
Nhưng mà sao quả thực là quá khó
Anh sinh ra chắc để dành cho họ
Dù một thời ta đă có yêu thương

Kẻ ra đi hạnh phúc mọi nẻo đường
Người ở lại bao đêm trường tự vấn
Kết cục rồi cũng đành thôi an phận
Nhốt hận thù trong những trận gió sương...

HÀN ĐÔNG TỬ.