diepkimphung
24-09-2023, 21:34
Mùa thu cũ có về qua chốn ấy
Gửi giùm ta niềm mong nhớ bao ngày
Ḍng kư ức từ thuở nào sống dậy
Tuổi học tṛ vương vấn nhuộm hồn say
Thu xếp lá trải dài trên lối mộng
Nắng tương tư ôm nhẹ khóm cúc vàng
Tháng chín vỡ giữa muôn ngàn cánh sóng
Mây thẫn thờ gom nỗi nhớ đi hoang
Thu man mác thu trong ngần quyến rũ
Ta phiêu du trong giấc mộng bồi hồi
Heo may lạnh về bên đời ấp ủ
Thoáng ngập ngừng run rẩy giữa làn môi
Thu tháng chín nhẹ mơ màng giấc điệp
Thoảng đâu đây hương hoa sữa nồng nàn
Đêm trở gió khẽ lay rèm mắt biếc
Mây dỗi hờn nũng nịu với trăng tan
Thu trăn trở thu gói tṛn mơ ước
Lời yêu thương trao gửi hết cho người
Thời gian khép mặc ḍng đời xuôi ngược
Thu hoài thương ru miền nhớ chơi vơi
NGŨ ÁNH TUYÊN.
Gửi giùm ta niềm mong nhớ bao ngày
Ḍng kư ức từ thuở nào sống dậy
Tuổi học tṛ vương vấn nhuộm hồn say
Thu xếp lá trải dài trên lối mộng
Nắng tương tư ôm nhẹ khóm cúc vàng
Tháng chín vỡ giữa muôn ngàn cánh sóng
Mây thẫn thờ gom nỗi nhớ đi hoang
Thu man mác thu trong ngần quyến rũ
Ta phiêu du trong giấc mộng bồi hồi
Heo may lạnh về bên đời ấp ủ
Thoáng ngập ngừng run rẩy giữa làn môi
Thu tháng chín nhẹ mơ màng giấc điệp
Thoảng đâu đây hương hoa sữa nồng nàn
Đêm trở gió khẽ lay rèm mắt biếc
Mây dỗi hờn nũng nịu với trăng tan
Thu trăn trở thu gói tṛn mơ ước
Lời yêu thương trao gửi hết cho người
Thời gian khép mặc ḍng đời xuôi ngược
Thu hoài thương ru miền nhớ chơi vơi
NGŨ ÁNH TUYÊN.