diepkimphung
23-09-2023, 03:00
Trả hết cho người cắt nửa vần thơ
Nét chữ trinh nguyên sao cứ hững hờ
Ngôn từ điểm tuyết bơ vơ
Xưởng hoạ thơ vần hết mộng hết mơ
Nếu lỡ mai này cách trở xa xôi
C̣n đâu ước hẹn xao xuyến bồi hồi
Thiên duyên tuyển định phai phôi
Cho t́nh lạc mất mộng ước lứa đôi
Nếu lỡ đôi ḿnh một kiếp vấn vương
C̣n đâu hai đứa để đi chung đường
Chiếc xe chở đầy hoa Phượng
Ép vào trang vở để tặng người thương
Nếu lỡ mai này cất bước sang ngang
Sáo đă qua sông một kiếp bẽ bàng
C̣n đâu chung ngơ anh sang
Mà đường thiên lư vạn nẻo trái ngang
NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG.
Nét chữ trinh nguyên sao cứ hững hờ
Ngôn từ điểm tuyết bơ vơ
Xưởng hoạ thơ vần hết mộng hết mơ
Nếu lỡ mai này cách trở xa xôi
C̣n đâu ước hẹn xao xuyến bồi hồi
Thiên duyên tuyển định phai phôi
Cho t́nh lạc mất mộng ước lứa đôi
Nếu lỡ đôi ḿnh một kiếp vấn vương
C̣n đâu hai đứa để đi chung đường
Chiếc xe chở đầy hoa Phượng
Ép vào trang vở để tặng người thương
Nếu lỡ mai này cất bước sang ngang
Sáo đă qua sông một kiếp bẽ bàng
C̣n đâu chung ngơ anh sang
Mà đường thiên lư vạn nẻo trái ngang
NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG.