PDA

View Full Version : Hồn Thơ.



diepkimphung
23-09-2023, 02:45
Thao thức canh trường viết vội vần thơ
Anh tội t́nh chi em cứ hững hờ
Nhiều lần lạc lối bơ vơ
Cho duyên ḿnh rơi một nửa vần thơ

Em ơi t́nh ḿnh cách trở xa xôi
Một lời lỡ trao nhau rồi người ơi
Sao duyên t́nh vội phai phôi
Cho t́nh lạc mất nhau rồi ngẩn ngơ

T́nh ơi sao t́nh lại quá dại khờ
Đêm canh dài cứ ngủ mộng hồn thơ
Bây giờ trọn kiếp bơ vơ
Anh u buồn tiếc ngẩn nửa hồn thơ

Em ơi t́nh đời đổi trắng thay đen
Nghẹn ngào nhớ thương gió bay thủa nào
Nên bây giờ bậu làm sao
Cho tâm hồn thi sỹ phải chanh chao

NGUYỄN PHÁT THỊNH.