PDA

View Full Version : Anh Nợ Em....Biết Hay Không.



diepkimphung
20-09-2023, 19:09
Nợ ǵ em...biết hay không?
Tiếng yêu say đắm và ṿng tay ôm
Nhắc người chẳng phải giận hờn
Bởi đang lạc lơng cô đơn thôi mà

Thương nhiều nên mới lo xa
Muốn anh yêu măi chỉ là em thôi
Nói đi đừng nợ một lời
Rằng em đây nhất trần đời không ai

Đă thương xin hết kiếp này
Dẫu cho má phấn em phai nhạt màu
Vẫn yêu như thuở ban đầu
Từ đây đừng để ai vào tim anh

Giữ giùm em chữ chân thành
Để t́nh chẳng phải tan tành khói sương
Giữ giùm em...một chữ thương
Để không c̣n những đêm trường nhớ mong

Hứa đi em sẽ yên ḷng
Giúp anh xoá nợ mà không dỗi hờn!

NGỌC PHƯƠNG.