diepkimphung
20-09-2023, 18:33
Trăng về bên khung cửa
Nghe nỗi nhớ cựa mình
Từng ánh sao lung linh
Còn hằn in dĩ vãng
Làm sao để quên lãng
Một bóng hình trong tim
Từng đêm vẫn về tìm
Khi vầng trăng thao thức
Người cho ta ký ức
Là cả một mùa thương
Dẫu cho ngược hướng đường
Vẫn còn hoài nhung nhớ
Sóng bên bồi bên lở
Sóng vỗ con thuyền xa
Tình vẫn mãi thiết tha
Như trăng tròn trăng khuyết
Trăm năm rồi cũng biệt
Xa cách đời bể dâu
Thời gian có úa màu
Trăng tình yêu còn mãi.
KA KA.
Nghe nỗi nhớ cựa mình
Từng ánh sao lung linh
Còn hằn in dĩ vãng
Làm sao để quên lãng
Một bóng hình trong tim
Từng đêm vẫn về tìm
Khi vầng trăng thao thức
Người cho ta ký ức
Là cả một mùa thương
Dẫu cho ngược hướng đường
Vẫn còn hoài nhung nhớ
Sóng bên bồi bên lở
Sóng vỗ con thuyền xa
Tình vẫn mãi thiết tha
Như trăng tròn trăng khuyết
Trăm năm rồi cũng biệt
Xa cách đời bể dâu
Thời gian có úa màu
Trăng tình yêu còn mãi.
KA KA.