diepkimphung
20-09-2023, 00:19
Nhìn em cười lúm đồng tiền
Đã gây thương nhớ...để duyên cho đời
Nhìn hình chỉ một lần thôi
Mặt em khả ái tuyệt vời dễ thương
Nồng say giấc ngủ đêm trường
Đồng tiền má lúm môi hường hiện lên
Giữa khuya trăng sáng ngoài hiển
Làm anh càng thấy nỗi niềm nhớ mong
Hẹn em đâu - lại cứ trông
Chắc là anh đã xiêu lòng em ơi
Không gian cao rộng kín trời
Tìm mà không gặp em ơi nhớ đời
Chỉ nhìn em nhoẻn miệng thôi
Lòng nghe rạo rực thấy đời đẹp xinh
Mong sao kết được duyên tình
Cùng người má lúm xinh xinh đồng tiền
Say nằm ngủ mộng cõi tiên
Lòng anh bỗng thấy ưu phiền biến tan
Giật mình tỉnh giấc, mộng tàn
Đồng tiền má lúm cũng tan mất rồi.
NGÔ TÙNG THANH.
Đã gây thương nhớ...để duyên cho đời
Nhìn hình chỉ một lần thôi
Mặt em khả ái tuyệt vời dễ thương
Nồng say giấc ngủ đêm trường
Đồng tiền má lúm môi hường hiện lên
Giữa khuya trăng sáng ngoài hiển
Làm anh càng thấy nỗi niềm nhớ mong
Hẹn em đâu - lại cứ trông
Chắc là anh đã xiêu lòng em ơi
Không gian cao rộng kín trời
Tìm mà không gặp em ơi nhớ đời
Chỉ nhìn em nhoẻn miệng thôi
Lòng nghe rạo rực thấy đời đẹp xinh
Mong sao kết được duyên tình
Cùng người má lúm xinh xinh đồng tiền
Say nằm ngủ mộng cõi tiên
Lòng anh bỗng thấy ưu phiền biến tan
Giật mình tỉnh giấc, mộng tàn
Đồng tiền má lúm cũng tan mất rồi.
NGÔ TÙNG THANH.