diepkimphung
19-09-2023, 20:21
Khấp khởi thu về những buổi qua
Hoàng Lan Cẩm Tú nụ đương ngà
Xanh trời đỏ nắng hồng môi ửng
Diễm lệ em ngời nét thiết tha
Bước nhẹ yêu kiều mộng đến đây
Làn tơ mắt ngọc dáng thon gầy
Khuôn tình khẽ nở hồn xao xuyến
Lữ khách phong trân dạ ngất ngây
Gặp gỡ đây chiều gửi luyến thương
Rồi mai có kẻ bước trên đường
Dù xa vạn nẻo đời muôn hướng
Dạ vẫn âm thầm nỗi vấn vương
BẠCH TỬ HOẠ.
Hoàng Lan Cẩm Tú nụ đương ngà
Xanh trời đỏ nắng hồng môi ửng
Diễm lệ em ngời nét thiết tha
Bước nhẹ yêu kiều mộng đến đây
Làn tơ mắt ngọc dáng thon gầy
Khuôn tình khẽ nở hồn xao xuyến
Lữ khách phong trân dạ ngất ngây
Gặp gỡ đây chiều gửi luyến thương
Rồi mai có kẻ bước trên đường
Dù xa vạn nẻo đời muôn hướng
Dạ vẫn âm thầm nỗi vấn vương
BẠCH TỬ HOẠ.