diepkimphung
17-09-2023, 19:11
Nhờ bầu trời trong thơ
Nói lời ta mơ ước
Phương xa trong giấc ngủ
Thơ ru người thay ta
Những bông hoa tươi hồng
Thinh không hương ngát bay
Đôi ta say tình ái
Vai kề vai những ngày
Tình đời hay hanh hao
Tình trong thơ huyền ảo
Tiếng sáo diều vi vu
Ru tình yêu bay cùng
Thương em tim chùng nhịp
Nhớ em hoa tím ơi
Một trời thương với nhớ
Nhờ câu thơ chuyển lời
Người ơi...dù đã xa
Ta vẫn là người bạn
Tình trong thơ vô hạn
Tình người thì một thôi
Tình trong thơ vô hạn
Tình đời...thì một thôi...
BÙI NGỌC LÂN.
Nói lời ta mơ ước
Phương xa trong giấc ngủ
Thơ ru người thay ta
Những bông hoa tươi hồng
Thinh không hương ngát bay
Đôi ta say tình ái
Vai kề vai những ngày
Tình đời hay hanh hao
Tình trong thơ huyền ảo
Tiếng sáo diều vi vu
Ru tình yêu bay cùng
Thương em tim chùng nhịp
Nhớ em hoa tím ơi
Một trời thương với nhớ
Nhờ câu thơ chuyển lời
Người ơi...dù đã xa
Ta vẫn là người bạn
Tình trong thơ vô hạn
Tình người thì một thôi
Tình trong thơ vô hạn
Tình đời...thì một thôi...
BÙI NGỌC LÂN.