PDA

View Full Version : Đã Xa.



diepkimphung
14-09-2023, 18:58
Một mình lẽo đẽo dưới trăng
Nghe Hằng kể chuyện nhì nhằng đời xưa
Lắng nghe tiếng gọi gió đưa
Bước đi vô định như vừa mộng du...

Một mình đi suốt thiên thu
Xuyên qua nỗi nhớ quên tù ngục si
Thôi chừ đi mãi cuộc đi
Tâm nghe thiền định những gì xa xôi....

Cuối cùng ta thấy ta rồi
Hoá ra thực thể tô bồi dưới trăng
Bóng Hằng với Cuội dung dăng
Còn ai dung dẻ biết rằng đã xa...

KIM ÂN.

diepkimphung
14-09-2023, 19:10
TỰ DƯNG.

Tự dưng thấy nhớ người dưng
Tự dưng khao khát một vòng tay ôm
Tự dưng xiêu ngã cõi lòng
Tự dưng đón nhận nụ hôn nồng nàn....

ĐINH VĂN NINH.