PDA

View Full Version : Vụn Vỡ Niềm Tin.



diepkimphung
13-09-2023, 00:48
Thế là hết em xa anh rồi đó
Xa ân tình bỏ ngỏ tận đáy tim
Để giờ đây trong lặng lẽ im lìm
Em bật khóc khi tìm về kỷ niệm

Đêm đơn lẻ vần thơ buồn em viết
Chợt nghe lòng da diết nhớ về ai
Biết không anh tâm sự ấy miệt mài
Em rất sợ những đúng sai nghiệt ngã

Giờ em đã cách xa anh nhiều quá
Mới thấy lòng sóng cả chẳng hề yên
Trong thẳm sâu dấy đọng những ưu phiền
Em mới hiểu không có quyền để nhớ

Thật sợ lắm về những điều dang dở
Để suốt đời lòng vụn vỡ niềm tin.

NGUYỄN THUỲ KIỀU LINH.