PDA

View Full Version : Như Giấc Chiêm Bao.



diepkimphung
12-09-2023, 20:39
Biển ngày ấy nước màu ǵ em nhỉ
Trên đảo xa tri kỷ gặp tri âm
Sao em ẩn vào ḷng anh nỗi nhớ
Để tháng ngày anh hồn vía ngẩn ngơ

Anh rất nhớ nhớ từng giờ từng phút
Những ngôi sao bỗng vụt sáng góc trời
Nơi em đứng biển cũng vơi sóng nước
Nắng vàng hơn theo mỗi bước chân đi

Sao em biết gió thầm th́ dẫn lối
Hạt sương khuya rơi vội né tóc mềm
Sao em biết vào đêm tim hối hả
Biết ḷng anh đang tầm tă mưa chiều

Nơi đảo xa t́nh yêu cũng phiêu diêu
Cảm ơn em cho anh nhiều kỷ niệm
Những niềm vui trong ṿng tay âu yếm
Môi ngọt ngào xâm chiếm trái tim đơ

Bao nhiêu năm em bây giờ c̣n nhớ
Sao em rời đi không ở bên anh
Phải chăng biển không xanh như em tưởng
Phải chăng t́nh ta chưa đủ hương nồng

Em ở đâu nơi không có mùa đông
Em ở đâu môi hồng ai âu yếm
Sao em nỡ...bắt ḷng anh hoài niệm
Yêu tận ḷng...mà như giấc chiêm bao...

BÙI NGỌC LÂN.