diepkimphung
11-09-2023, 20:17
Nếu em là bông hoa dại
Sẵn sàng nguyện đến để hái yêu thương
Là hoa dãi dầm gió sương
Anh sẽ nâng niu tỏ tường trân trọng
Vẻ đẹp là tất cả cô đọng
Bởi tâm hồn so sánh rất long lanh
Bền lâu cũng bởi cây cành
Khéo công chăm sóc mầu xanh vươn chồi
Huyền bí yêu quý mà thôi
Dẫu trên sa mạc đổ hồi bền bỉ
Là em hoa dại đấy nhỉ
Anh nói rằng sắc gan thi thời gian
Đã là hoa đều chứa chan
Dù mưa hay nắng trời hạn hanh hao
Em đồng ý hẳn không sao
Nhẹ nhàng lựa hái đem vào nâng niu...!
PHƯƠNG VŨ.
Sẵn sàng nguyện đến để hái yêu thương
Là hoa dãi dầm gió sương
Anh sẽ nâng niu tỏ tường trân trọng
Vẻ đẹp là tất cả cô đọng
Bởi tâm hồn so sánh rất long lanh
Bền lâu cũng bởi cây cành
Khéo công chăm sóc mầu xanh vươn chồi
Huyền bí yêu quý mà thôi
Dẫu trên sa mạc đổ hồi bền bỉ
Là em hoa dại đấy nhỉ
Anh nói rằng sắc gan thi thời gian
Đã là hoa đều chứa chan
Dù mưa hay nắng trời hạn hanh hao
Em đồng ý hẳn không sao
Nhẹ nhàng lựa hái đem vào nâng niu...!
PHƯƠNG VŨ.