PDA

View Full Version : Mãi Là Nỗi Nhớ.



diepkimphung
10-09-2023, 00:22
Tôi với người là nỗi nhớ của nhau
Bằng hình ảnh trong tim từng trú ngụ
Bằng kỷ niệm của tháng ngày xưa cũ
Bằng những gì tốt đẹp thuở thanh xuân

Chỉ là duyên không nợ chẳng bước cùng
Đường đã chọn thì làm sao rẽ khác
Nên hai đứa chỉ là vì sao lạc
Chung bầu trời nhưng vẫn mãi cách xa

Hãy nhớ nhau cho đến lúc tuổi già
Bằng hình ảnh những tháng năm xưa nhé
Bằng ký ức khi chúng ta còn trẻ
Bằng nụ cười giọng nói của riêng ai

Rồi từ đây những ngày rộng tháng dài
Chân vẫn bước mà thấy lòng an ủi
Như điểm tựa ngỡ sau lưng là núi
Chẳng chung đường nhưng mãi...nhớ về nhau!

LÊ TRẦN HÀ.