diepkimphung
08-09-2023, 02:23
Có nụ cười còn mãi trong tim anh
Dù xa cách chòng chành từng nỗi nhớ
Vầng trăng khuya câu hẹn thề duyên nợ
Vẫn còn đây như một thuở vẹn tình
Một nụ cười như tia nắng bình minh
Xua bóng tối trong con tim băng giá
Dẫu thời gian làm phai mờ tất cả
Có tình em tim vẫn mãi ấm nồng
Có nụ cười thầm lặng ở trong lòng
Khi bóng ngả nắng tà khơi hồi ức
Bao kỷ niệm còn in nơi trái ngực
Nghe ngọt ngào lẫn chua xót niềm đau.
Có nụ cười ta đã tặng cho nhau
Dù chữ yêu phai màu khi tình lỡ
Muốn quên đi nhưng chạnh lòng lại nhớ
Để một đời còn ôm nỗi luyến lưu
KA KA.
Dù xa cách chòng chành từng nỗi nhớ
Vầng trăng khuya câu hẹn thề duyên nợ
Vẫn còn đây như một thuở vẹn tình
Một nụ cười như tia nắng bình minh
Xua bóng tối trong con tim băng giá
Dẫu thời gian làm phai mờ tất cả
Có tình em tim vẫn mãi ấm nồng
Có nụ cười thầm lặng ở trong lòng
Khi bóng ngả nắng tà khơi hồi ức
Bao kỷ niệm còn in nơi trái ngực
Nghe ngọt ngào lẫn chua xót niềm đau.
Có nụ cười ta đã tặng cho nhau
Dù chữ yêu phai màu khi tình lỡ
Muốn quên đi nhưng chạnh lòng lại nhớ
Để một đời còn ôm nỗi luyến lưu
KA KA.