PDA

View Full Version : Gió.



diepkimphung
07-09-2023, 17:29
....Đêm nay gió hẹn với Trăng
Thu vờ chạm khẽ nói rằng miền yêu
Tháng chín mùa về mỹ miều
Th́ thầm nhắn gửi bao điều nhớ thương
Mà sao t́nh dỗi đêm trường
Hờn luôn cả gió c̣n vương tơ ḷng
Hững hờ mặc bóng trơ vơ
Giận luôn cả những vần thơ hôm nào
Gió về mộng mị chiêm bao
Thương ai mà nhớ cồn cào gọi tên?
Giật ḿnh mới ngỡ trăng lên
Màn sương buông nhẹ...phủ trên mái đầu
Trào dâng ḍng lệ úa màu
Thương ai mà nhớ đêm thâu một ḿnh....

HÀO NGUYỄN.