PDA

View Full Version : Quê Hương.



diepkimphung
06-09-2023, 20:22
Quê hương là nỗi nhớ con mang
Ngọt ngào lời ru bên vành nôi của mẹ
Là giàn mướp mẹ trồng trước cửa
Là bát canh suông, là cả đĩa cải ngồng

Quể hương là những buổi chiều đông
Chân không dép, phong phanh manh áo vải
Quê hương là những ngày thơ dại
Con bắt chuồn chuồn cắn rốn để tập bơi

Quê hương là cái giậu mồng tơi
Là đám cỏ may níu chân người ở lại
Là hạt cốm thơm, là hương sen đồng nội
Là đám thài lài, bè rau muống ngoài ao

Quê hương là những tối trăng sao
Bên ấm chè xanh ngồi tâm tình trò chuyện
Là hạt lúa vàng, là bát cơm đã chín
Quyện mồ hôi cha, mồ hôi mẹ dưới đồng...

Là bát ngô om còn chát vị vôi nồng
Là vại nước mưa bên giàn trầu của mẹ
Và túp lều liêu xiêu gần cổng chợ
Hiu hắt người mỗi trận bão tràn qua

Dù ở đâu, quê hương cũng chẳng xa
Sâu thẳm trong tim, qua bao năm vẫn nhớ
Quê hương là những điều trăn trở
Món nợ ân tình, nợ chữ hiếu con mang...

THUÝ NGUYỄN.