diepkimphung
06-09-2023, 18:57
Bóng anh đâu mà sao không nhìn thấy
Em chỉ nghe qua ngần ấy lời thơ
Chẳng được gặp người nhung nhớ bao giờ
Nên cứ mãi đợi chờ trong vô vọng
Có phải anh là nắng Thu vàng óng
Hay làn mây ngọn gió bay quanh đây
Để lòng em chìm đắm cơn men say
Bởi áng thơ mang đong đầy tiếng gọi
Cũng có nghe trái tim anh đang nói
Nhưng tìm hoài đôi mắt mỏi trông theo
Như chiếc lá thấp thoáng bay qua veo
Rơi đáy hồ nước trong veo tĩnh lặng
Ngày trống vắng đêm về lại trống vắng
Nuốt mấy dong sâu nặng của tình yêu
Bóng anh đâu xin hãy để dáng kiều
Được một lần thoả đăm chiêu nhìn ngắm
Cho tâm hồn mơ mộng đi phiêu diêu...
HÀN ĐÔNG TỬ.
Em chỉ nghe qua ngần ấy lời thơ
Chẳng được gặp người nhung nhớ bao giờ
Nên cứ mãi đợi chờ trong vô vọng
Có phải anh là nắng Thu vàng óng
Hay làn mây ngọn gió bay quanh đây
Để lòng em chìm đắm cơn men say
Bởi áng thơ mang đong đầy tiếng gọi
Cũng có nghe trái tim anh đang nói
Nhưng tìm hoài đôi mắt mỏi trông theo
Như chiếc lá thấp thoáng bay qua veo
Rơi đáy hồ nước trong veo tĩnh lặng
Ngày trống vắng đêm về lại trống vắng
Nuốt mấy dong sâu nặng của tình yêu
Bóng anh đâu xin hãy để dáng kiều
Được một lần thoả đăm chiêu nhìn ngắm
Cho tâm hồn mơ mộng đi phiêu diêu...
HÀN ĐÔNG TỬ.