PDA

View Full Version : Người Để Tôi Chờ.



diepkimphung
05-09-2023, 22:28
Người đã trao tôi những đợi chờ
Để giờ mình lẻ cứ hoài mơ
Ngắm mây trôi đi lòng thêm nhớ
Cần lắm bờ vai bởi cô đơn

Người đã cho ta nỗi giận hờn
Thời gian dài hơn trong khát vọng
Và những ước hẹn sống chung đôi
Để đến hôm nay cách xa rồi

Người đã cho tôi đôi môi ngọt
Để rồi hôm nay tôi thấy xót
Rót vào cõi lòng đầy nhớ mong
Và mãi đợi trông trong vô vọng

Người để mình tôi mãi trông hoài
Sao người chẳng về ta chung đôi
Nối bước tương lai có hai đứa
Tiếp lời hứa xưa xây lầu vàng

LÊ MINH TRIỀU.

diepkimphung
05-09-2023, 22:54
Lặng lẽ nhìn đời nghĩ tủi thân.
Buồn thương chiếc bóng giữa phong trần
Vươn mình hứng gió đương đầu bão.
Trái mộng cho người vẹn nghĩa nhân
Cuộc sống nai này mong vén trọn
Bình yên một kiếp đắp vun dần
Trong lòng nhẹ nhõm, cầu như thế
Cố gắng kiên trì vững bước chân.