PDA

View Full Version : Mùa Thương.



diepkimphung
05-09-2023, 01:59
Ta gửi về nơi ấy những mùa thương
Tình tri kỷ vẫn dường không thay đổi
Dẫu vẫn biết như thế là có tội
Khi gia đình của mỗi đứa vẹn nguyên

Vết thương đau những ngày cũ chưa liền
Trong mộng mị cứ gọi tên người ấy
Giấc mơ đẹp dáng hình em lộng lẫy
Trên thánh đường tay nắm lấy bàn tay

Tôi thuỷ chung làm bạn với đường cày
Em vượt cấp và hăng say học tập
Rồi mê mãi ghế quan trường cao thấp
Tình riêng mình ta thắp lửa chờ ngâu

Thời gian trôi mọi thứ ngỡ phai mầu
Ngày gặp lại ngờ đâu nơi tiềm thức
Tim dội mãi cơn sóng lồng buốt ngực
Giọt lệ trào rơi rưng rức vệt loang...

Nhưng giờ đây hai đứa đã buộc ràng
Em địa vị với giàu sang quyền quý
Ta nghèo khó...nước mắt đầy...uỷ mỵ
Nên tình đành chôn giấu kỹ buồng tim...

NGUYỄN VĂN LINH.