PDA

View Full Version : Nỗi Buồn Phiêu Du.



diepkimphung
05-09-2023, 01:00
Chiều buông cánh nhạn lưng trời
Kẻ đi người ở chơi vơi cõi lòng
Một ngày thêm đợi thêm mong
Mắt nai ngơ ngác một vòng thâm sâu
Mây giăng ngõ mắt đượm sầu
Tình bay bay mãi từ lâu chưa về
Còn đây rải rác tiếng ve
Thương người viễn xứ lòng nghe não lòng
Bao lần ký ức hoài mong
Phiêu du một khúc tình nồng bay xa
Trời khuya lặng ngắm ngân hà
Chỉ nghe tiếng nhạn sao là lạ đêm
Dấu yêu đâu biết lối tìm
Mây trôi lờ lững trong tim lạnh dần
Chắc mình đã quá lần khân
Phiêu du tình lãng lắm lần khổ đau

LAM NGUYEN.