PDA

View Full Version : Em Đi Bỏ Mặc.



diepkimphung
03-09-2023, 02:54
Em đi bỏ mặc con đường
Tung tăng chân sáo nắng vương tóc bồng
Chờn vờn sóng biếc dòng sông
Trải lòng tâm sự chờ trông đợi đò

Xa nhìn vời vợi âu lo
Mái chèo khua khoắng điệu hò mênh mang
Khung trời mây trắng giăng ngang
Hương thơm thoang thoảng bay sang bên này

Nồng nàn ấm áp bàn tay
Ngượng ngùng e thẹn hây hây má đào
Mắt huyền lấp lánh ánh sao
Lực nam châm hút tựa vào vai anh

Dấu yêu làm chứng cỏ xanh
Chênh chao nghiêng ngã chòng chành bóng cây
Dường như trái đất ngừng quay
Líu lo chim hót lá bay xạc xào

Xuyến xao nước chảy rì rào
Cắm sào đứng đợi cồn cào ruột gan
Sét giông ập đến phũ phàng
Em đi bỏ mặc úa vàng trầu cau

NGUYỄN PHƯƠNG.