diepkimphung
01-09-2023, 20:29
Thời gian trôi vùi đầu trên trang giấy
Cây sấu sau hè giờ đã hết trái chua
Dậu bìm leo đưa hương thoang thoảng dậy
Gió xạc xào chiều đổ lá sau mưa
Trời thu cao trong xanh xa vạn dặm
Cây phong vàng rụng nắng lá xôn xao
Tà áo em gió bay tươi màu nắng
Vương mây về trắng xoá ngọn cờ lau
Mùa thu sang nhuộm hồng trên đôi má
Nghiêng nghiêng lòng sóng sánh nụ môi thơm
Thu đến hè đi sao lòng ngu ngơ quá
Lả tim người chẳng phân biệt nổi dại khôn
Em đi qua thoáng chút hương hoa dại
Anh trở về nhớ mãi dáng thôi miên
Nhìn hoa rừng rụt rè không dám hái
Để bây giờ đắng ngắt miền trăng đêm.
NGUYÊN LÊ.
Cây sấu sau hè giờ đã hết trái chua
Dậu bìm leo đưa hương thoang thoảng dậy
Gió xạc xào chiều đổ lá sau mưa
Trời thu cao trong xanh xa vạn dặm
Cây phong vàng rụng nắng lá xôn xao
Tà áo em gió bay tươi màu nắng
Vương mây về trắng xoá ngọn cờ lau
Mùa thu sang nhuộm hồng trên đôi má
Nghiêng nghiêng lòng sóng sánh nụ môi thơm
Thu đến hè đi sao lòng ngu ngơ quá
Lả tim người chẳng phân biệt nổi dại khôn
Em đi qua thoáng chút hương hoa dại
Anh trở về nhớ mãi dáng thôi miên
Nhìn hoa rừng rụt rè không dám hái
Để bây giờ đắng ngắt miền trăng đêm.
NGUYÊN LÊ.