PDA

View Full Version : Vạt Nắng Thu....



diepkimphung
23-08-2023, 18:17
Vẫn gửi nàng Thu vạt nắng chiều
Như bừng ngọn lửa ánh đèn khêu
Vườn hoa quyện gió tràn muôn nẻo
Ngõ trúc lồng mây trãi vạn điều
Dệt những bài ca hoà tiếng cảm
Ru ngàn khúc nhạc trỗi lời yêu
Ngời bung khát vọng hoàng hôn toả
Giữa cảnh bình yên rộn sáo diều

KT....

diepkimphung
23-08-2023, 18:26
GIỮA CÕI MƠ MÀNG
(Hoạ thơ của Kỳ Thư)

Đời đang trống lạnh giữa sương chiều
Chạnh buổi ai về bóng ngã xiêu
Gió gởi lòng say thầm lặng ngõ
Vần gieo ý gợi ngẩn ngơ điều
Thêm chờ cảnh mộng tình ngây ngất
Để xót tâm trần cõi tịch liêu
Lãng mạn duyên còn đeo giấc ngủ
Hồn lang bạt mãi lướt theo diều

BÌNH DƯƠNG.