diepkimphung
22-08-2023, 19:33
Nhớ những chiều rơi bao sợi khói
Dịu dàng ôm ấp mái nhà xưa
Vườn cây chắn lá trăng thưa
Rồi bao kỷ niệm ngày xưa t́m về
Vầng trăng xưa soi nước sông quê
In h́nh đôi bóng Trúc Mai, khuê
Mái đầu xanh ẩn câu thề
Một thời thơ dại đường về lạc nhau
Ngôi nhà cũ bâng khuâng màu nhớ
Bóng dừa nghiêng cau đứng liêu xiêu
Cánh diều dây mỏng...chiều mưa
Mong manh ta nhớ quê xưa êm đềm
VƠ THỊ HẠNH
Dịu dàng ôm ấp mái nhà xưa
Vườn cây chắn lá trăng thưa
Rồi bao kỷ niệm ngày xưa t́m về
Vầng trăng xưa soi nước sông quê
In h́nh đôi bóng Trúc Mai, khuê
Mái đầu xanh ẩn câu thề
Một thời thơ dại đường về lạc nhau
Ngôi nhà cũ bâng khuâng màu nhớ
Bóng dừa nghiêng cau đứng liêu xiêu
Cánh diều dây mỏng...chiều mưa
Mong manh ta nhớ quê xưa êm đềm
VƠ THỊ HẠNH