PDA

View Full Version : Ghen.



diepkimphung
22-08-2023, 02:13
Cô nhân t́nh bé của tôi ơi!
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi và mắt chỉ...
Nh́n tôi những lúc tôi xa xôi.

Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai,
Đừng hôn, dù thấy cánh hoa tươi
Đừng ôm gối chiếc, đêm nay ngủ...
Đừng tắm chiều nay, biển lắm người

Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
Mà cô thường xức, chẳng bay xa,
Chẳng làm ngây ngất người qua lại
Dẫu chỉ qua đường, khách lại qua.

Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn quất bên cô
Bằng không, tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào, trong giấc mơ.

Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen
Chân cô in vết trên đường bụi
Chẳng bước chân nào được dẫm lên

Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi
Và nghĩa là cô là tất cả
Cô là tất cả của riêng tôi!

NGUYỄN BÍNH.

diepkimphung
22-08-2023, 02:19
Má em ngày trước dặn ḍ
Cứ ngồi như thế trai khôn đến t́m
Em ngồi từ sáng tới trưa
Từ trưa tới tối chẳng ṃ được ai
Khả năng phải t́m cách khác

CAO HONG LUYỆN