diepkimphung
19-08-2023, 22:08
Em chỉ thoáng qua hồn anh thật khẽ
Một bóng hình nhè nhẹ khắc vào tim
Đểv rồi thương rồi nhớ từng đêm
Bên gối chiếc trăng êm đềm soi bóng
Em là ai mà lấp đầy khoảng trống
Trong lòng anh xua tan nỗi cô đơn
Một nụ cười như nắng ấm ngập tràn
Tan giá lạnh trong màn đêm u tối
Có phải chăng em là người chung lối
Nợ kiếp nào hẹn lại được bên nhau
Trong cõi trần giữa muôn vạn sắc màu
Ta lại được bờ vai kề đầu tựa
Anh không muốn vầng trăng chia hai nửa
Và không còn hẹn hứa mãi ngàn sau
Dù dòng đời xuôi ngược đến phương nào
Nắm chặt tay đừng buông lơi em ạ
Em mãi là tình yêu và tất cả
KA KA.
Một bóng hình nhè nhẹ khắc vào tim
Đểv rồi thương rồi nhớ từng đêm
Bên gối chiếc trăng êm đềm soi bóng
Em là ai mà lấp đầy khoảng trống
Trong lòng anh xua tan nỗi cô đơn
Một nụ cười như nắng ấm ngập tràn
Tan giá lạnh trong màn đêm u tối
Có phải chăng em là người chung lối
Nợ kiếp nào hẹn lại được bên nhau
Trong cõi trần giữa muôn vạn sắc màu
Ta lại được bờ vai kề đầu tựa
Anh không muốn vầng trăng chia hai nửa
Và không còn hẹn hứa mãi ngàn sau
Dù dòng đời xuôi ngược đến phương nào
Nắm chặt tay đừng buông lơi em ạ
Em mãi là tình yêu và tất cả
KA KA.