PDA

View Full Version : Khát Vọng.



diepkimphung
18-08-2023, 17:51
Nếu biết vàng Thu sẽ nhạt mờ
Đâu cần nhặt lá để se tơ
Ươm tình kết lại bao lời hát
Dệt nghĩa đan lồng những ý thơ
Cảm xúc trào dâng huyền mộng tưởng
Niềm thương thắp cháy rực lòng mơ
Hoàng hôn tím trải chiều mây phủ
Mới rõ trăng kia chẳng đợi chờ!

HUYỀN THANH.

diepkimphung
18-08-2023, 18:00
ẤP Ủ MỘT TRỜI MƠ.
(Hoạ thơ của Huyền Thanh)


Đêm rồi mất ngủ cũng vì thơ
Quyến rũ hồn theo ảnh nguyệt mờ
Vẵng tiếng quyên hờn trong cảnh mộng
Đau lòng chỉ rối giữa nguồn tơ
Thời gian hụt hẫng niềm mong nhớ
Kỷ niệm đìu hiu cõi ngóng chờ
Vọng tưởng trời xa hình bóng cũ
Nên đời ấp ủ một huyền mơ

BÌNH DƯƠNG.