PDA

View Full Version : Tôi Yêu Em Bằng Cả Trái Tim Ḿnh.



diepkimphung
18-08-2023, 02:10
Tôi không đẹp không sang bằng người khác
Nhưng t́nh tôi luôn dào dạt trao em
Tôi yêu em không kể tháng kể ngày
Chỉ biết giữ em hoà́ trong kư ức

Tôi yêu em một mối t́nh rất thực
Chỉ xem em là nhất của đời ḿnh
Chuyện t́nh ḿnh dù có phải hy sinh
Nếu em khổ ngh́n lần tôi gánh chịu

Tôi không giàu nhưng ân t́nh không thiếu
Tôi lắng nghe và luôn hiểu nỗi ḷng
Biết em buồn lạnh lẽo những đêm đông
Và thầm ước môi nồng tôi mỗi tối

Tôi không phải kẻ yêu cuồng sống vội
Tôi thương em không dối chỉ một lần
Tôi chỉ buồn cho em những bâng khuâng
Chờ rồi đợi rồi thẫn thờ thương nhớ

Xin lỗi em cả đời này tôi nợ
Nợ t́nh em tôi trăn trở hằng đêm
Chỉ mong em hăy hiểu thấu nỗi niềm
Đừng hờn trách con tim này tội nghiệp

Tôi xin hứa hứa yêu em trọn kiếp
Yêu đến ngày tim ngừng đập mới thôi.

HOÀNG MAI.