diepkimphung
15-08-2023, 17:36
Một mình bên ly cà phê
Quanh ta bóng dáng Em về thênh thang
Từng giọt buồn xuống mênh mang
Ngoài kia gió lạnh, ngỡ ngàng phố mưa
Quán hẹn gợi nhớ mùa xưa
Quay lưng bóng dáng em vừa chợt qua...
Áo ai bay giữa hồn ta
Chiều mênh mang tím nhạt nhoà dư hương
Biển dạt dào nỗi vấn vương
Lặng im trong nỗi vô thường nhớ nhau
Nhiều khi lòng chợt thấy đau
Từng con sóng vỗ...
Nát nhàu con tim!
BANG NGUYEN.
Quanh ta bóng dáng Em về thênh thang
Từng giọt buồn xuống mênh mang
Ngoài kia gió lạnh, ngỡ ngàng phố mưa
Quán hẹn gợi nhớ mùa xưa
Quay lưng bóng dáng em vừa chợt qua...
Áo ai bay giữa hồn ta
Chiều mênh mang tím nhạt nhoà dư hương
Biển dạt dào nỗi vấn vương
Lặng im trong nỗi vô thường nhớ nhau
Nhiều khi lòng chợt thấy đau
Từng con sóng vỗ...
Nát nhàu con tim!
BANG NGUYEN.