diepkimphung
12-08-2023, 17:53
Mưa nặng hạt niềm tâm tư càng lớn
Tôi nhớ em không nỗi nhớ nào hơn
Mấy ngày qua mình cứ mãi giận hờn
Giờ thương lại thôi qua cơn buồn tủi
Mưa nặng hạt khiến lòng thêm yếu đuối
Muốn cùng em hai buổi đón đưa về
Giá có thể ru nhau giấc ngủ mê
Dù mưa bão dầm dề ta cũng mặc
Mưa nặng hạt khiến lòng đau quặn thắt
Nghĩ đến em với cặp mắt đỏ hoe
Khóc đã nhiều nên mệt mỏi nhạt nhoà
Tôi thương lắm nghe cõi lòng tê tái
Mưa nặng hạt niềm chờ mong khờ dại
Mong mưa xuân tôi về lại thăm em
Bù cho nhau chờ đợi bấy nhiêu ngày
Mưa nặng hạt rồi ngày mai sẽ tạng
Hết giận hờn mắt em thêm lóng lánh
Mình ôm nhau thôi hết lạnh nghe em.
MINH HÙNG.
Tôi nhớ em không nỗi nhớ nào hơn
Mấy ngày qua mình cứ mãi giận hờn
Giờ thương lại thôi qua cơn buồn tủi
Mưa nặng hạt khiến lòng thêm yếu đuối
Muốn cùng em hai buổi đón đưa về
Giá có thể ru nhau giấc ngủ mê
Dù mưa bão dầm dề ta cũng mặc
Mưa nặng hạt khiến lòng đau quặn thắt
Nghĩ đến em với cặp mắt đỏ hoe
Khóc đã nhiều nên mệt mỏi nhạt nhoà
Tôi thương lắm nghe cõi lòng tê tái
Mưa nặng hạt niềm chờ mong khờ dại
Mong mưa xuân tôi về lại thăm em
Bù cho nhau chờ đợi bấy nhiêu ngày
Mưa nặng hạt rồi ngày mai sẽ tạng
Hết giận hờn mắt em thêm lóng lánh
Mình ôm nhau thôi hết lạnh nghe em.
MINH HÙNG.