PDA

View Full Version : Lời Trao Em.



diepkimphung
10-08-2023, 19:46
Bài thơ anh viết trao em
Bốn mùa gom góp thân quen kết vần
Hương hoa phảng phất nghe gần
Gợi mùa trinh nữ ân cần bên tai

Tiếng yêu giục giã miệt mài
Trống tim vang vọng ngân dài vô biên
Trong anh em quá dịu hiền
Người tình đẹp nhất cõi tiên giáng trần

Bên em hoa bướm vào xuân
Sắc tươi mật ngọt bao lần mê say
Dậy thì dang rộng vòng tay
Ái ấn cảm tạ những ngày bên nhau

Mong cho ngày tháng qua mau
Tơ hồng kết nối trầu cau mặn nồng
Cò bay la lã trên đồng
Từng đôi sãi cánh cho lòng yêu thương!

LÊ QUANG DANH.