diepkimphung
10-08-2023, 18:27
Bắt đền anh đă làm thơ
Về em về cả những trưa nắng vàng
Về cả những tối đông sang
Về cả thu đă nhỡ nhàng v́ ai
Bắt đền anh để mong hoài
Vẩn vơ ngơ ngẩn tưởng ai yêu Ḿnh
Bắt đền anh tặng thơ t́nh
Để em cứ tưởng em xinh mỹ miều
Bắt đền anh nói chữ yêu
Để em khấp khởi bao điều trong mơ
Bắt đền anh giỏi hững hờ
Để em ra ngẩn vào ngơ cả ngày
Bắt đền anh nói rơ hay
Để em cứ tưởng t́nh này tặng em
Bắt đền anh hứa rồi quên
Để em ngày nhớ mà đêm th́ chờ
Bắt đền anh dệt ước mơ
Để em vỡ mộng bây giờ trách anh
Bắt đền thức suốt năm canh
Chăn đơn gối chiếc chỉ ḿnh em thôi
Bắt đền anh nói nửa lời
Để em ngơ ngẩn cả đời trong thơ
THANH TRINH.
Về em về cả những trưa nắng vàng
Về cả những tối đông sang
Về cả thu đă nhỡ nhàng v́ ai
Bắt đền anh để mong hoài
Vẩn vơ ngơ ngẩn tưởng ai yêu Ḿnh
Bắt đền anh tặng thơ t́nh
Để em cứ tưởng em xinh mỹ miều
Bắt đền anh nói chữ yêu
Để em khấp khởi bao điều trong mơ
Bắt đền anh giỏi hững hờ
Để em ra ngẩn vào ngơ cả ngày
Bắt đền anh nói rơ hay
Để em cứ tưởng t́nh này tặng em
Bắt đền anh hứa rồi quên
Để em ngày nhớ mà đêm th́ chờ
Bắt đền anh dệt ước mơ
Để em vỡ mộng bây giờ trách anh
Bắt đền thức suốt năm canh
Chăn đơn gối chiếc chỉ ḿnh em thôi
Bắt đền anh nói nửa lời
Để em ngơ ngẩn cả đời trong thơ
THANH TRINH.