diepkimphung
10-08-2023, 18:00
Màu phượng đỏ, còn vương sắc áo!
Hoa Cúc vàng, nhốn nháo gọi Thu...
Chim ri cất tiếng gật gù...
Xôn xao réo gọi...tình Thu rộn ràng.!
Như đánh thức, Hạ đang rên rỉ
Chú ve còn, thủ thỉ kêu than
Bởi cơn mưa mãi phủ phàng
Rẽ chia ngăn cách...cho nàng nhớ mong
Thu lại đến, trao vòng tay ấm...!
Vẫn ngút ngàn, má thắm nhạt phai
Canh khuya khắc khoải thở dài...
Trống tim loạn nhịp...nhớ ai hởi người!
Nay nhớ lại, nụ cười ngày ấy
Bởi Thu từng, khơi dậy tim yêu
Mùa Thu có biết bao điều...
Trái tim loạn nhịp, bởi yêu lần đầu!
Tim vẫn đập, biết đâu tình cuối?
Lửa tim còn, cháy rụi không gian
Dẫu ai mãi xa ngút ngàn
Vẫn nghe nóng bỏng...tim gan bởi người!
MINH PHƯƠNG.
Hoa Cúc vàng, nhốn nháo gọi Thu...
Chim ri cất tiếng gật gù...
Xôn xao réo gọi...tình Thu rộn ràng.!
Như đánh thức, Hạ đang rên rỉ
Chú ve còn, thủ thỉ kêu than
Bởi cơn mưa mãi phủ phàng
Rẽ chia ngăn cách...cho nàng nhớ mong
Thu lại đến, trao vòng tay ấm...!
Vẫn ngút ngàn, má thắm nhạt phai
Canh khuya khắc khoải thở dài...
Trống tim loạn nhịp...nhớ ai hởi người!
Nay nhớ lại, nụ cười ngày ấy
Bởi Thu từng, khơi dậy tim yêu
Mùa Thu có biết bao điều...
Trái tim loạn nhịp, bởi yêu lần đầu!
Tim vẫn đập, biết đâu tình cuối?
Lửa tim còn, cháy rụi không gian
Dẫu ai mãi xa ngút ngàn
Vẫn nghe nóng bỏng...tim gan bởi người!
MINH PHƯƠNG.