PDA

View Full Version : Bùa Mê.



diepkimphung
08-08-2023, 19:30
Em lỡ giấu mùa thu trong đáy mắt
Thoáng nồng nàn vừa đủ để ta say
Ta đâu thể dành cho em tất cả
Cắt lời thương se thắt trái tim gầy

Xin nắng đấy, đừng níu thêm màu phượng
Sen đầu mùa vừa in dấu trên môi
Em giấu tóc trong màu đêm của hạ
Biết khi nào...em trả lại hồn tôi!

Ta đem hết những chênh chao của sóng
Đôi chút thiền trong đôi mắt của em
Giấu tất cả những mặn mòi, bụi bặm
Dành bên em một chút gió ngọt mềm...

Xin em đấy đừng bỏ bùa mắt nắng
Đắm hồn tôi bằng khoé miệng dịu dàng
Tôi nguyện đổi cả ngàn đêm sám hối
Thoáng nụ cười trong đôi mắt mênh mang...

PHƯƠNG QUỲNH.