PDA

View Full Version : Lời Của Gió.



diepkimphung
06-08-2023, 17:20
...Có bao giờ tự nhủ với lòng mình
Sống chậm lại...mặc dòng đời hối hả
Mặc nhân gian chạy theo cả sang hèn
Mặc tất cả thế sự cứ bon chen....

Chân nhẹ bước giữa trắng đen dối trá
Trả cho đời cả ganh ghét hơn thua
Ta trở về với thong dong thực tại
Buông lòng mình thấy nhẹ cả bờ vai...

Rủ bỏ hết để đêm dài không mộng mị
Khiến nhân sinh khi đã trả nợ đời
Lòng thấy nhẹ với tâm hồn thảnh thơi
Rồi cứ sống thật vui nơi cõi tạm...!

HÀO NGUYỄN.

diepkimphung
06-08-2023, 17:25
GÁI PHÚ YÊN.

Em là con gái Phú Yên
Mẹ, cha cho dáng giống tiên, giống rồng
Yêu anh son sắt, thuỷ chung
Lên rừng, xuống biển tình nồng thiết tha...

ĐAN HỮU.