PDA

View Full Version : Lặng....



diepkimphung
06-08-2023, 16:47
Hỏi rằng phố vắng buồn tênh
Hỏi rằng nỗi nhớ chênh vênh hỏi rằng
Hỏi rằng gió có nhớ trăng
Mà sao mầy đã che trăng trốn tìm
Một mình qua phố im lìm
Chậm từng bước nhớ trong tim một mình
Hỏi rằng sao mãi lặng thinh
Làm thơ nói hộ tự tình là sao....

MI LINH.

diepkimphung
06-08-2023, 16:57
HƯƠNG TÌNH NHỦ.

Khắc đọng mối tiền duyên
Thầm se kết ảo huyền
Cho tròn vai ái mộng
Để đượm nét trinh nguyên
Sóng vỗ người xa thẳm
Tình đan khách nặng nguyền
Đêm dài vang tiếng vọng
Giữ dạ cố chờ quyên

KIỂU XUÂN THUỶ.