PDA

View Full Version : Chuyện T́nh Của Tôi.



diepkimphung
05-08-2023, 17:50
Mấy hôm nay ngày đêm mưa tầm tă
Đường ngập nước rồi thành cả ḍng sông
Anh chẳng về để em măi nhớ mong
Không nhắn gởi chẳng một ḍng tin nhắn

Anh ở đâu làm ǵ hay rất bận
Có biết rằng ai đang mặn vành môi
Không có ai ngồi kề cận bên tôi
Được ve vuốt nghe lời yêu nồng cháy

Anh c̣n nhớ ngày ḿnh quen năm ấy
Thu vừa về mới ngủ dậy c̣n non
Em và anh bước trên con đường ṃn
Vàng lá đổ hương cúc c̣n phảng phất

Lời anh nói yêu em sao ngọt mật
Em lặng người hồn bay mất anh ơi
Nguyện trú ngụ trong tim anh suốt đời
Để đêm lạnh ấm áp thôi trống vắng

T́nh chúng ḿnh cũng có nhiều khoảng lặng
Em dỗi hờn nóng nảy chẳng nhịn ai
Anh có khiếu dỗ dành thật là tài
Em ngoan ngoăn chỉ vài lời âu yếm
Chuyện t́nh ḿnh kể ra không phải phiếm
Nhưng tính ra cũng hiếm có trên đời
Em nhớ anh nhớ anh quá anh ơi
Anh yêu ơi về thôi chờ thu đến

NGUYEN ANH ĐỘNG

diepkimphung
05-08-2023, 17:55
SÁNG SỚM.

Sáng sớm đă thấy bồi hồi
Nhớ anh vẫn tỏ những lời thiết tha
T́nh yêu em đến thật thà
Yêu anh nồng thắm bài ca yêu đời

VIỆT LƯ.