PDA

View Full Version : Em Chọn Chia Xa.



diepkimphung
02-08-2023, 00:05
Thế là mình đã chẳng kịp chờ nhau
Như cơn mưa đầu mùa cũng bắt đầu mê mãi
Lời ước hẹn trăm năm chẳng thể trao mãi mãi
Ai đúng, ai sai...nào quan trọng nữa rồi?

Tình yêu chúng mình cũng chỉ đến vậy thôi
Sợi nhớ, sợi thương đã dần về phương khác.
Em hờn trách...ánh trăng khuya bàng bạc
Lỡ soi sáng đêm dài, lại vương vấn sao xa

Cuối cùng rồi...cũng chỉ biết "giá mà"
Đừng yêu thương để niềm đau vụn vỡ
Nhưng biết đâu vạn ngày sau nức nở
Anh có trách duyên mình sao lại nỡ buông tay?

Em đã từng hôn mắt đỏ hoen cay
May cùng anh vết thương lòng rỉ máu
Ôm mộng mị đêm đen, xoa ánh nhìn đau đầu
Sau chơi vơi lại chỉ xót xa lòng?

Đến một ngày mắt sẽ chẳng còn trong
Mái tóc đen thay bằng nhiều sợi bạc
Vệt chân chim hằn sâu theo ánh nhìn man mác
Anh có nhớ khi xưa...ta cũng đã thương nhiều!?

THU PHƯƠNG.

diepkimphung
02-08-2023, 00:12
Trời ạ phải gió ông này
Lỡ ai trông thấy mặt mày để đâu
Già hai thứ tóc trên đầu
Hết hạn sử dụng còn đâu nữa mà

ĐINH LƯƠNG.