diepkimphung
01-08-2023, 02:54
Chủ nhật buồn con đường xưa trống trải
Thu lại về cho hàng cây buồn trút lá
Chủ nhật không anh thấy buồn đến lạ
Dẫu thật gần mà sao lại quá xa
Chủ nhật buồn em nhớ chuyện tình ta
Mong anh hoài hơi ấm một vòng tay
Và từ đây cho đến mãi ngày sau
Chẳng chủ nhật nào mình gặp nhau nữa
Phố đông người sao lòng em trống vắng
Một cuộc tình chát đăengs nỗi cô đơn
Thu đến rồi...cơn gió cũng dỗi hờn
Giữa dòng đời ai người cho em mượn
Một bờ vai để dựa lúc đêm khuya
Lau dùm em dòng nước mắt đầm đìa
Em vẫn biết đường đời thì muôn ngả
Em quay về vì thật giả bon chen
PHẠM LIÊN.
Thu lại về cho hàng cây buồn trút lá
Chủ nhật không anh thấy buồn đến lạ
Dẫu thật gần mà sao lại quá xa
Chủ nhật buồn em nhớ chuyện tình ta
Mong anh hoài hơi ấm một vòng tay
Và từ đây cho đến mãi ngày sau
Chẳng chủ nhật nào mình gặp nhau nữa
Phố đông người sao lòng em trống vắng
Một cuộc tình chát đăengs nỗi cô đơn
Thu đến rồi...cơn gió cũng dỗi hờn
Giữa dòng đời ai người cho em mượn
Một bờ vai để dựa lúc đêm khuya
Lau dùm em dòng nước mắt đầm đìa
Em vẫn biết đường đời thì muôn ngả
Em quay về vì thật giả bon chen
PHẠM LIÊN.