PDA

View Full Version : Có Một Người (2)



diepkimphung
28-07-2023, 21:44
Có một người cứ lảng vảng trong tim
Không huyết thống chẳng thân bằng quyến thuộc
Và cảm xúc rất dễ dàng dâng tuộc
Hoàng hôn buồn bất chợt lệ tuôn xa

Có một người từ lâu rơ nhận ra
Trong tim họ tôi không là ǵ cả
Nhưng chả hiểu sao ḷng hoài nấn ná
Tựa cửa nh́n vời vợi góc trời tây

Có một người nhung nhớ đến hao gầy
Đêm mất ngủ lục t́m khơi kỷ niệm
Rồi cười mĩm ngắm kia màu nón tím
Lúc yêu ḿnh mua tặng ngỏ t́nh chung

Có một người tên gọi bổng rung rung
Vàn môi nhạt ướt nhèm kia giọt đắng
Hơi thở nén rồi suy tư trầm lặng
Vết cứa hằng vẫn giữ họ trong tim?

HOA TRINH NỮ.