PDA

View Full Version : T́nh Cũ Cố Quên.



diepkimphung
28-07-2023, 21:16
Cứ tưởng rằng t́nh cũ đă quên em
Khi nỗi nhớ ướt nhèm theo tháng bảy
Nhưng một hôm trên face ta chợt thấy
Em tươi cười với người ấy đẹp đôi

Con tim nghẹn dâng cảm xúc bồi hồi
T́nh quay lại muốn ngăn rồi không được
Đường thu vàng yêu thương đôi ta bước
Mắt ai cười đắm đuối trước mặt tôi.

Biết nói sao khi t́nh đă hết rồi
Trong tâm niệm muốn thôi không nhớ lại
Cho thuyền ơi cứ trôi hoài trôi măi
Bến bờ kia chẳng dừng lại được đâu

Tháng tám qua chẳng c̣n có mưa ngâu
Trời cũng đă chuyển sang màu vàng rực
Hồn mách bảo người ơi đừng thao thức
Sao ḷng ḿnh cứ day dứt liên miên

Chị Hằng ơi sao chẳng chịu ngủ yên
Để cho biển nằm triền miên sóng vỗ
Lá vàng ơi sao rơi đầy ngơ nhỏ
Thu ơi thu có thương gió mỏng manh

Chúc hạnh phúc của họ thật long lanh
Sao tá thấy buồn chạnh ḷng đắng ngắt
Không c̣n yêu bỗng sầu trên khoé mắt
Quay trở về dĩ văng nhặt làm chi

T́nh cũ ơi từ nay hăy quên đi
Nếu không nhận được
chút ǵ nhắn gởi
Người ấy ơi cũng xin đừng trách vội
Nhớ nhung trên đời t́nh tội trái tim.

NGUYEN ANH ĐỘNG.