PDA

View Full Version : Đợi Chờ Đêm Mưa.



diepkimphung
28-07-2023, 00:27
Ai đã hẹn...cuối tuần rong chơi phố
Đêm đã về...bỗng đỗ nhẹ cơn mưa
Phố lên đèn...vẫn thấy bóng lưa thưa
Đôi mắt nhỏ...như vừa rơi giọt lệ...!

Nơi góc khuất...bước chân ai khệ nệ!
Trong não nề...cứ thế bước mà đi.
Bởi ưu tư...tê tái chẳng nghĩ gì
Nơi khoé mắt...hàng mi nồng vị đắng!

Cơn mưa trút...phải chăng đành xa vắng!
Hay lòng người...chẳng nặng nghĩ về tôi
Bởi cơn mưa...tuy nhẹ vẫn chảy trôi
Tình hờ hững...mình tôi hoài mong đợi...!

Đêm cô tịch...đèn chao ngieeng vời vợi!
Giọt mưa đều...chấp chới bức màng thưa
Quặn lòng đau...chân bước giữa đêm mưa
Sao tôi ngỡ...như vừa...hồn rơi mất...!

Tha nhân hỡi! đâu là tình yêu thật?
Hởi thế gian...sao mật đắng vị yêu
Để tim tôi...tan vỡ một sớm chiều
Giờ lê bước...liêu xiêu đêm tĩnh lặng...!

MINH PHƯƠNG.

diepkimphung
28-07-2023, 02:57
GIỮ MÃI

Giữ mãi xuân nao đã vấn vương
Mai vàng sắc toả khắp miên trường
Tình yêu khắc cốt dù giông tố
Một trái tim khờ thuở mới thương

ĐAI VIẾT THỢ.