diepkimphung
25-07-2023, 20:32
Cảm ơn đời đă cho em gặp anh
Biết là muộn nhưng không sâonh ạ
Như cây khô bỗng đâm chồi xanh lá
Mạch ư t́nh sóng sánh cuộn...đơm xuân
T́nh muộn màng nhưng đẹp đúng không anh
Bởi đôi tim đă hoà chung lư tưởng
Hai nỗi nhớ cũng nghiêng về một hướng
Hơi trễ thôi đâu đă quá muộn màng
Hơn nửa đời duyên thắm lại sang trang
Đường t́nh ta rộng thênh thang một cơi
Tóc loang sương vẫn mặn nồng quá đổi
Hoa đă ghen ong bướm cũng chạnh ḷng
Kiếp nhấn sinh ḿnh đi hết nửa ṿng
Nay gặp trễ đâu dễ dàng buông được
Những nhớ nhung vẫn ngày đêm xuôi ngược
Mai b́nh minh say đắm lại cuộn cuồn
Gặp nhau muộn mà xoá hết những buồn
Mang nguồn vui dưỡng bồi đôi tim lỡ
Trăng vẫn tṛn trời vẫn xanh muôn thuở
Ḿnh hăy thương đến hơi thở cuối cùng
T́nh Dẫu Muộn Nhưng Thương Đâu Đă Muộn
DIỆU HÀ.
Biết là muộn nhưng không sâonh ạ
Như cây khô bỗng đâm chồi xanh lá
Mạch ư t́nh sóng sánh cuộn...đơm xuân
T́nh muộn màng nhưng đẹp đúng không anh
Bởi đôi tim đă hoà chung lư tưởng
Hai nỗi nhớ cũng nghiêng về một hướng
Hơi trễ thôi đâu đă quá muộn màng
Hơn nửa đời duyên thắm lại sang trang
Đường t́nh ta rộng thênh thang một cơi
Tóc loang sương vẫn mặn nồng quá đổi
Hoa đă ghen ong bướm cũng chạnh ḷng
Kiếp nhấn sinh ḿnh đi hết nửa ṿng
Nay gặp trễ đâu dễ dàng buông được
Những nhớ nhung vẫn ngày đêm xuôi ngược
Mai b́nh minh say đắm lại cuộn cuồn
Gặp nhau muộn mà xoá hết những buồn
Mang nguồn vui dưỡng bồi đôi tim lỡ
Trăng vẫn tṛn trời vẫn xanh muôn thuở
Ḿnh hăy thương đến hơi thở cuối cùng
T́nh Dẫu Muộn Nhưng Thương Đâu Đă Muộn
DIỆU HÀ.