PDA

View Full Version : Thu Mơ Dáng Em.



diepkimphung
24-07-2023, 00:57
Thu nồng nàn, ngắm nghía dáng em tôi...
Cúc vàng ươm, phủ loang miền nhung nhớ...
Nắng sợi vàng...bỡ ngỡ tiễn gót em...
Rồi hạ buồn, mắt huyền nhung lay đọng...
Để hồn ai thấm đượm mối sầu tơ.

Thu năm nao, ai gieo nỗi tơ lòng?
Cho tình ái, cung đàn xưa dang dở
Nhịp tim hồng, hờn dỗi lúc chia xa
Bao nhớ thương, yêu hình hài cháy bỏng...
Phố thu buồn, héo hắt lối chờ mong...

Sao thương thương....Thu này ta trông ngóng...
Hạ xa rồi, sao cứ nhớ mênh mông
Từng giọt yêu, hanh hao trải nhớ nhung
Cuối chân trời...sầu buồn vương chất ngất...
Hồn cô đơn, hoang hoãi tịch liêu lòng

Biết chia xa, là tình ta dang dở!
Nhịp cầu tình, vắng bóng khóc người đi...
Vài nhớ mong...chết lặng tận cõi lòng...
Mưa hạ về, hạt kết thành dòng nhớ
Sâu chuổi tình...xiết chặt bóng hình ai...


NGUYỄN THANH TÂM