PDA

View Full Version : Con Tìm Mẹ.



diepkimphung
22-07-2023, 21:08
Con tìm mẹ...tìm về thuở ngày xưa
Trên cánh đồng chín vàng mùa lúa gặt
Con tìm mẹ trong bãi bồi bến vắng
Vớt củi chân tre...mỗi đợt lũ kéo về

Con tìm mẹ trên đường nhỏ ven đê
Bao chiều mưa mẹ đón con tan học
Chiếc áo tơi mẹ dành riêng con mặc
Rồi cõng con qua những vũng sình lầy

Con tìm mẹ- lận đận của tháng ngày
Trời giá lạnh...mẹ gánh rau ra chợ
Giữa đêm khuya, con đang say giấc mộng
Mẹ vội vàng cho kịp buổi chợ phiên

Con tìm mẹ...tìm về thuở hồn nhiên
Trong căn bếp, mẹ nấu nồi bánh đúc
Vị vôi nồng...chứa chan niềm hạnh phúc
Mẹ giục ăn nhanh để mẹ lại đi làm

Con tìm mẹ...tìm về thuở cơ hàn
Trong cái đói cồn cào mùa giáp hạt
Trong cái lạnh giữa căn nhà mục nát
Mẹ làm về...lót dạ củ khoai lang

Con tìm mẹ trong giấc ngủ chưa ngon
Mái nhà tranh gió lùa, mua lại dột
Mẹ bảo rằng...nằm lui vào kẻo ướt
Rồi cầm đèn mẹ bắt muỗi cho con.

Con tìm mẹ trong nỗi nhớ từng cơn
Bao tháng ngày nhưng chẳng còn gặp nữa
Con nhớ mẹ, thương mẹ xưa đói khổ
Giờ đỡ hơn rồi...
Mẹ lại ở nơi đâu?!

THUÝ NGUYỄN.

diepkimphung
23-07-2023, 21:50
MUA BƯỞI.

Cho hỏi nơi đâu giống bưởi đào
Quả to bóng mịn núm nhô cao
Cô chủ vườn ơi xin cho hỏi
Cô bán bao nhiêu một cặp nào?

PHAN TRỌNG KHOA