PDA

View Full Version : Nhớ Cô Bé TRƯNG VƯƠNG.



diepkimphung
19-07-2023, 19:16
Một ngày, trước cổng trường tôi đứng
Đón em...một cô bé tóc dài
Thảo Cầm Viên mùa này lá rụng
Trưng Vương tan trường áo trắng bay
Pleiku tôi về ngày nắng tắt
Áo treillis đầy bụi bazan
Ba lô chỉ đoá cúc quỳ vàng
Từ đỉnh Hàm Rồng...quà tặng bé
Sài Gòn trong những ngày lặng lẽ
"Mùa hè đỏ lửa" đã đi qua
Em hỏi tôi nơi xa có nhớ
Mẹ cha và em nhỏ ở nhà?
Nhớ...có chăng chỉ là để nhớ
Bởi luôn phải đối mặt tử thần
Ăn bụi ngủ hầm thời chinh chiến
Mạng mình treo sợi tóc ngàn cân
Dẫu thế nào vẫn nhớ về em
Cô bé Trưng Vương thèm ăn ngọt
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm chè trôi nước
Một lần sao quên được trăm năm?
Trưng Vương bây giờ có còn không
Từ thuở tàn cuộc gãy súng gươm
Nửa thế kỷ chưa lần quay lại
Bon chen chi ở đất Sài Gòn?
Nghe em chưa xong năm học đó
Vội đi khi Sài Gòn mất tên
Chắc giờ bên trời Tây hay Mỹ
Tôi còn đây như một thằng hèn
Nhiều khi buồn nhớ em da diết
Cô bé tóc dài học Trưng Vương
Cả con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nữa
Có tôi em đi giữa chiều sương

MINHTHE LE.

diepkimphung
19-07-2023, 19:22
Lá sen soi bóng đầm sen
Còn em một suối tóc đen giữa đời
Hương sen ngào ngạt buông rơi
Hương người thiếu nữ đất trời ngả nghiêng

TRẦN BẢO NGỌC